Không khí bóng đá AFF Suzuki cúp 2010 tại TP Đà Nẵng: Buồn nhưng vẫn hy vọng

Thứ năm, 16/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đặt trọn niềm tin vào chiến thắng cho ĐTVN ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 trên đất Malaysia. 19 giờ ngày 15-12 trận đấu mới khởi tranh, song từ 17 giờ, hầu hết các quán cà-phê bóng đá đã kín chỗ. Tại ngã tư Hùng Vương - Phan Châu Trinh, trước cổng Siêu thị Big C, trước Nhà hát Trưng Vương... bày bán khá nhiều phục trang cổ vũ cho ĐTVN để khán giả xuống đường diễu hành.

Đặc biệt, tại quảng trường Nhà hát Trưng Vương, Cty CP Nghệ thuật Việt (Viet Art) phối hợp cùng Bia Tiger tổ chức chương trình: Cùng Bia Tiger cổ động ĐTVN tại AFF Cup 2010; Cùng khát khao chiến thắng, Truyền hình trực tiếp trận đấu trên bảng điện tử LED 300 inches, thu hút hàng ngàn người đến xem. BTC dự kiến khoảng 3.000 chỗ ngồi, song không còn một chỗ trống. Nhiều người tụ tập trên đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học để cùng cổ vũ cho đội nhà, nhất là trong danh sách xuất trận có sự góp mặt của tiền vệ Phan Thanh Hưng CLB SHB Đà Nẵng.

  Người hâm mộ Đà Nẵng theo dõi đội tuyển bóng đá Việt Nam tại tiền sảnh nhà hát Trưng Vương.

Sự cuồng nhiệt được hâm nóng suốt 45 phút hiệp 1 khi ĐTVN có thế trận tấn công lấn lướt, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn chủ nhà Malaysia. Vào hiệp 2, khi đội nhà bị thủng lưới liên tiếp 2 bàn, nhiều khán giả vẫn cố nán lại, với hy vọng sẽ có bàn thắng danh dự, song điều đó đã không xảy ra. 

Bại trận 0-2 trước Malaysia là kết quả thất vọng với người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng. Tuy nhiên, mọi người vẫn tin tưởng rằng, thầy trò HLV Calisto sẽ kịp sửa sai ở trận lượt về, bảo vệ thành công chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

Thảo Ngọc